30 tuổi: Phân vân giữa việc kết hôn và nuôi con một mình.
Ở tuổi 30, tôi có một con trai 6 tuổi, là hệ quả của tuổi trẻ bồng bột. Tôi nhận ra sai lầm và đã hủy đám cưới, vì không muốn sống trong hôn nhân không hạnh phúc. Mặc dù nhiều người theo đuổi, tôi không quan tâm đến tình yêu cho đến cách đây 3 năm, khi tôi gặp H, một thanh niên cùng tuổi. Ban đầu, tôi không thích anh vì lối sống bê tha, nhưng sau khi trò chuyện, tôi nhận thấy H rất thông minh, hài hước và hòa đồng. Dần dần, chúng tôi yêu nhau; H cải thiện phong cách ăn mặc, còn tôi cũng thích nghi với lối sống của anh.
Chúng tôi là một cặp đẹp và hạnh phúc, H luôn chiều chuộng tôi. Tuy nhiên, người bạn thân của H, D, bị đồn là nghiện ma túy. Tuy nghe nhiều lời không hay về D, tôi thấy anh ấy khỏe mạnh, điềm đạm và dễ gần, không có dấu hiệu nghiện ngập. D chỉ ở nhà H, khiến tôi nghi ngờ về những tin đồn. Khi thấy mọi người có thành kiến với D, tôi bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn. Không ngờ D lại yêu tôi thầm lặng, trong khi H cũng đang âm thầm thu thập chứng cứ ngoại tình của tôi, trong khi tôi vẫn vô tư không biết gì về âm mưu của họ.
Trong một lần nghe mọi người nói về D, tôi đã yêu cầu H cho D tự do tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì tôi tin rằng D đủ lớn và có trách nhiệm với bản thân. Tuy nhiên, H lại gán cho tôi tội ngoại tình và coi D là kẻ thứ ba. Mặc dù H đưa ra nhiều bằng chứng, nhưng đều là hiểu lầm. Tôi đã gặp D để nhờ anh nói với H rằng chúng tôi chỉ là bạn bè, nhưng D thừa nhận anh yêu tôi từ lâu. Từ đó, mối quan hệ của tôi với H trở nên căng thẳng, với nhiều lần H ghen tuông và tìm cách ngăn tôi gặp D, trong khi thực tế D vẫn còn dính đến ma túy.
Thời gian sau này, cuộc sống của tôi không dễ dàng. H vẫn yêu và chăm sóc tôi, nhưng cũng ghen tuông dữ dội. Tinh thần tôi bị giày vò, tôi cảm thấy tuyệt vọng và như người bệnh nan y. Cuối cùng, tôi và H chia tay, để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ. Dù đã xa nhau 15 tháng, tôi vẫn tiếc nuối và cảm nhận dư âm của tình yêu. H nói rằng H ủng hộ tôi đến với ai, nhưng không phải D. Khi biết tôi chia tay, D ngỏ lời với tôi, nhưng tôi không còn cảm xúc.
D vẫn chờ đợi và ngỏ lời với tôi, nhưng tôi không chú ý. Thời gian trôi qua, tôi trở lại khỏe mạnh và hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Gia đình và bạn bè đều vui mừng khi tôi tìm lại được chính mình. D vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và sau một thời gian, tôi quyết định nhận lời yêu D, một quyết định khó khăn. Tôi đã cố gắng rất nhiều cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, khi D bắt đầu bàn chuyện cưới, tôi cảm thấy hoang mang vì chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau, và tôi vẫn lo lắng về quá khứ của D với ma túy.
D vẫn chưa được mọi người tin tưởng hoàn toàn. Hiện tại, D sống và làm việc tại nhà người quen, không được sử dụng điện thoại hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì vậy D chỉ thỉnh thoảng đến thăm tôi. Trước khi đến, D thường mất tích vài tiếng mà không rõ đi đâu, làm gì, với ai. Mỗi khi D đến, thường trong trạng thái không bình thường, say xỉn hoặc lo lắng. Tuy nhiên, khi tôi đến thăm và đi cùng D thì tình trạng đó không xảy ra.




Source: https://afamily.vn/tam-su/30-tuoi-nua-muon-lay-chong-nua-muon-o-vay-nuoi-con-20120213112550803.chn